Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
Phượng Ca
Thất Tình Không Sao
Yêu Người Ngóng Núi
Ca Tụng Bóng Tối
Hãy Để Tôi Ở Bên Bạn
Lạc Quan Gặp Niềm Vui Ở Quán Nỗi Buồn Và Những Chuyện Chưa Kể
Tình Ta Đang Nhảy Rock
Lỡ Hẹn Mùa Thu
Lòng Đau Không Tiếng
Độc Thân Không Cô Đơn
Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi
Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời!
Mẹ, Thơm Một Cái
Sài Gòn - Tình Yêu Của Tôi
Tình Dục Ư? Chuyện Nhỏ...
Em Là Để Yêu
Đừng Coi Ai Đó Là Cả Thế Giới
Những Câu Chuyện Sài Gòn
Chuyện Trò
Cuộc Đời Vui Quá, Không Buồn Được
Tựa Lưng Vào Nỗi Nhớ
Lỡ Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?
Cửa Tiệm Hạnh Phúc
Bạn Đã Bao Giờ Hôn Bố Mẹ Chưa?
Trên Đường Rong Ruổi
Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Tivi, Xe Máy, Nhạc Chế, Chày Cối, Karaoke, Tăm Xỉa Răng và Những Thứ Khác
Điều Kỳ Diệu Ở New York
Tâm Bất Dính Giữa Đời Vạn Thính
Sinh Ra Để Cô Đơn
Sau Màn Mưa Bụi
Hẻm Phố Thông Ra Thế Giới
Đi Để Mà Đi
Trẻ Và Vụng Về
Tay Tìm Tay Níu Tay
Người Trong Đau Khổ Vẫn Cười
Nắm Tay Anh Rồi Bình Yên Sẽ Tới
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
Hạnh Phúc Một Mình
Giá Như Mình Vẫn Còn Bên Nhau
Đừng Gọi Anh Là Người Yêu Cũ
Anh chính là THANH XUÂN của em
Lớn Lên Sẽ Khác
Blogger - Phong Điệp
Dã Thảo - Lỗ Tấn
Hà Nội Tản Văn - Làng - Ngõ, Vỉa Hè - Nhiều Tác Giả
Cuộc Chơi Nhan Sắc - Nhiều Tác Giả
Tuổi Trẻ Của Chúng Ta Sẽ Xanh Mãi Mãi - Jinie Lynk
Hành Trình Của Tháng Năm - Hân Như
Ngược Dòng Thiên Di - Chu Thị Minh Huệ
Góc Khuất Đàn Bà - Huyền Trang Bất Hối
Gánh Vác Ngọt Ngào - Ngô Thịnh
Sẽ Có Cách, Đừng Lo! - Tuệ Nghi
Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới - Alice Munro
Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố (Tập 2) - Phạm Công Luận
Thôn Quê Liệt Truyện - Hoàng Minh Tường
Mùa Trôi Trên Quang Gánh - Hương Thị
Hôm Nay Người Ta Nói Chia Tay… - Iris Cao
Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã - Hae Min
Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối
Như Mùa Đông Rơi Xuống - Fuyu
Làm Bạn Với Hình, Làm Tình Với Chữ - Bút Chì
Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố (Tập 1) - Phạm Công Luận
Nhật Ký Những Kẻ Chán Đời - Xù Coke & Six Feet Under
Khi Người Ta Đôi Mươi - Hiên
Huế Tản Văn - Áo Bay Khép Mở Nhiều Tâm Sự - Nhiều Tác Giả
Người Cùng Thời - Lê Thanh Minh
Ngu Ngơ - Lê Thanh Minh
Sex Trong Cô Đơn - Cấn Vân Khánh
Spinoza ở Phố Chợ - Isaac Bashevis Singer
Tháng Năm Của Kẹo - Mộc Diệp Tử
Mạnh Mẽ Và Cô Độc - Shamin & Phương Ny
Chỉ Cần Một Người Hiểu Em Trong Đời - Thảo Xù
Đong Tấm Lòng - Nguyễn Ngọc Tư
Tự Tình Lúc 0 Giờ - Liêu Hà Trinh
Hôm Nay Tôi Thất Tình - Hạ Vũ
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi - Bạch Lạc Mai
Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên - Sơn Paris
Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người - Trí
Thương Một Người Đến Đau Lòng - Quỳnh Thy
Không Còn Thời Gian Để Buồn - Thảo Xù
Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn - Mộc Diệp Tử