DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Ca Cao Máu

“Một bức chân dung hấp dẫn và đau đớn về chế độ nô lệ trẻ em thời hiện đại tại các đồn điền cacao”. - The Wall Street Journal


Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Ca Cao Máu của tác giả Tara Sullivan & Chalalot (dịch).

“Một bức chân dung hấp dẫn và đau đớn về chế độ nô lệ trẻ em thời hiện đại tại các đồn điền cacao”. - The Wall Street Journal

Nội dung

Amadou 15 tuổi và em trai Seydou của mình bị lừa lao động cưỡng bức tại một đồn điền ca cao ở Bờ Biển Ngà. Chúng không hề biết rằng dẫu có nỗ lực mỗi ngày, chúng cũng không bao giờ có thể trả hết “món nợ” và hành trình trở về còn xa xôi.

Khadija – cô là cô gái đầu tiên xuất hiện đến đồn điền; dũng cảm chiến đấu mỗi ngày, cố gắng trốn thoát hết lần này đến lần khác và cũng chính cô là người đã khai tỏ cho Amadou về ý nghĩa của tự do. Nhưng cuối cùng, cô lại bị các ông chủ đồn điền hủy hoại.

Amadou sẽ làm gì khi đứng trước nỗi đau mà người bạn thân ấy cùng đứa em trai bé bỏng của cậu phải chịu đựng. Liệu cuộc hành trình trốn thoát lần nữa của ba người có thành công?

Về tác giả:

Sinh ra ở Ấn Độ và trải qua thời thơ ấu sống ở Bangladesh, Ecuador, Bolivia và Cộng hòa Dominica cùng cha mẹ là nhân viên cứu trợ quốc tế, Tara Sullivan là tác giả của cuốn Golden Boy từng đoạt giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao.

Cô nhận bằng Cử nhân văn học Tây Ban Nha và khoa học nhận thức từ Đại học Virginia, bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Châu Mỹ Latinh và bằng MPA về quản lý phi lợi nhuận từ Đại học Indiana. Cô hiện đang sống cùng gia đình ở Massachusetts.

Mời các bạn mượn đọc sách Ca Cao Máu của tác giả Tara Sullivan & Chalalot (dịch).

***

Tóm Tắt Tiểu Thuyết "Ca Cao Máu":

Tiểu thuyết "Ca Cao Máu" của Tara Sullivan, được dịch bởi Chalalot, là một câu chuyện chấn động về chế độ nô lệ trẻ em thời hiện đại tại các đồn điền cacao ở Bờ Biển Ngà. Amadou, 15 tuổi, và em trai mình, Seydou, bị lừa vào làm lao động cưỡng bức mà không biết rằng dù làm việc chăm chỉ mỗi ngày, họ cũng không bao giờ có khả năng trả hết “món nợ” và cơ hội trở về nhà cứ ngày một xa vời. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Khadija, cô gái đầu tiên và là người chiến đấu không ngừng để trốn thoát, xuất hiện tại đồn điền. Cô là người mở mắt cho Amadou về ý nghĩa của tự do nhưng cuối cùng cô lại bị chủ đồn điền hủy hoại. Câu chuyện sau đó tập trung vào quyết tâm và nỗ lực trốn thoát của Amadou, Seydou và Khadija khỏi đồn điền ca cao.

Review (Đánh Giá) Tiểu Thuyết "Ca Cao Máu":

"Ca Cao Máu" là một tiểu thuyết mạnh mẽ và xúc động, khai thác sâu vào chủ đề nô lệ trẻ em và bóc trần sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp ca cao, một ngành công nghiệp mà nhiều người tiêu dùng không nhận thức được về nguồn gốc đen tối đằng sau những sản phẩm hàng ngày của họ. Tara Sullivan đã thành công trong việc tạo ra một bức tranh sống động về cuộc sống đầy đau khổ của những đứa trẻ bị buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, qua đó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về nhân quyền và công bằng xã hội.

Nhân vật chính, Amadou, là một hình tượng của lòng dũng cảm và tình yêu thương gia đình, luôn kiên định với hy vọng và nỗ lực tìm đường trở về nhà cùng em trai. Sự xuất hiện của Khadija mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của anh em Amadou, nhưng cũng làm lộ rõ sự tàn nhẫn không giới hạn của những kẻ khai thác lao động trẻ em.

Tiểu thuyết cũng tập trung vào sự phức tạp của vấn đề, từ việc lừa đảo, bắt cóc trẻ em, đến sự thiếu hiểu biết và bất lực của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tình trạng này. Qua "Ca Cao Máu", Sullivan không chỉ kể một câu chuyện về sự sống còn mà còn thách thức độc giả suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân và xã hội trong việc chấm dứt những hành vi tàn bạo này.

"Ca Cao Máu" không chỉ là một tiểu thuyết kinh dị thực tế mà còn là một lời kêu gọi hành động, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc làm người tiêu dùng có trách nhiệm và ủng hộ công bằng thương mại. Đây là một tác phẩm đáng giá, mở rộng tầm nhìn và sự thông cảm của độc giả đối với những vấn đề toàn cầu mà đôi khi bị lãng quên.

***

Thể loại: Hư cấu, Lịch sử

Nội dung:

  • Cuốn sách kể về câu chuyện của hai anh em Amadou và Seydou, bị lừa bán và buộc phải làm việc cưỡng bức tại một đồn điền ca cao ở Bờ Biển Ngà.
  • Hai anh em phải chịu đựng cuộc sống nô lệ, làm việc cật lực mà không có hy vọng được trả tự do.
  • Cuốn sách cũng kể về Khadija, một cô gái dũng cảm chiến đấu cho tự do và là người truyền cảm hứng cho Amadou.
  • Cuốn sách là lời tố cáo chế độ nô lệ trẻ em trong ngành công nghiệp ca cao và là lời kêu gọi hành động để bảo vệ trẻ em.

Đánh giá:

  • Ưu điểm:
    • Câu chuyện chân thực và cảm động.
    • Khắc họa nỗi đau và sự bất lực của những người nô lệ.
    • Nêu bật vấn đề nô lệ trẻ em trong ngành công nghiệp ca cao.
    • Lời văn giản dị, dễ đọc.
  • Nhược điểm:
    • Một số chi tiết trong truyện có thể gây khó chịu cho người đọc.
    • Cái kết có thể gây tranh cãi.

Kết luận:

Ca Cao Máu là một cuốn sách đầy ám ảnh nhưng cũng đầy hy vọng, khiến người đọc phải suy ngẫm về vấn đề nô lệ trẻ em và giá trị của tự do. Cuốn sách phù hợp với những ai quan tâm đến các vấn đề xã hội và những câu chuyện chân thực về cuộc sống.

Điểm đánh giá: 4/5

Ca Cao Máu - Tara Sullivan & Chalalot (dịch)
Mã hàng 8936066698702
Tên Nhà Cung Cấp 1980 Books
Tác giả Tara Sullivan
Người Dịch Chalalot
NXB Thanh Niên
Năm XB 2024
Ngôn Ngữ Tiếng Việt
Trọng lượng (gr) 400
Kích Thước Bao Bì 20.5 x 13 x 2.2 cm
Số trang 440
Hình thức Bìa Mềm
Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng
 

Bài viết mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 189.000   

Giá bán

151.200 

Giá bìa 189.000   

Giá bán

151.200