Dragon Head (Long Thủ
)
- Giành giải thưởng Kodansha Manga lần thứ 21
- Bộ truyện sáng tác năm 1995 của tác giả Mochizuki Minetaro
Kết thúc của tất cả mọi người chỉ là bắt đầu… Teru Aoki trở về nhà bằng tàu sau một chuyến đi cùng lớp, khi đi qua 1 đường hầm xuyên qua núi, tàu bị trật bánh... gần như tất cả mọi người trên tàu đều thiệt mạng. Giữa bốn bề xác chết và máu me, Teru phát hiện ra hai người sống sót... Họ tìm cách đào bới để thoát ra ngoài nhưng việc thiếu ánh sáng và thức ăn, kết hợp với mùi hôi thối của chết chóc và thối rữa, dẫn tới việc một thành viên trong nhóm mất kiểm soát và mất trí nhớ... Tiếp đó những trận động đất dữ dội, đột ngột làm rung chuyển đường hầm làm việc trốn thoát ra thế giới bên ngoài có thể khiến họ gặp nguy hiểm còn lớn hơn…
Trước sự chứng kiến rất nhiều đứa bạn cùng lớp bị tử nạn trong một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, Teru đã phát hiện thấy hai người còn sống sót trong đường hầm: đó là Ako và Nobuo. Họ đang cố gắng đào xới từ đường hầm tối om ra bên ngoài với một chút hy vọng mong manh là cố níu kéo sự sống của mình, sự thiếu ánh sáng và thức ăn, cùng với mùi hôi thối của xác chết phân hủy cũng là điều mà mỗi người trong số họ cảm thấy cuồng trí. Và ngay tại thời điểm đó lại xảy ra một cơn động đất trong hầm, và việc thoát được ra bên ngoài cũng là lúc họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm…
Mời các bạn đón đọc Long Thủ của tác giả Mochizuki Minetaro.