DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Innocent

Tác giả Sakamoto Shinichi
Bộ sách
Thể loại Manga
Tình trạng Manga
Định dạng eBook mobi cbz
Lượt xem 4797
Từ khóa eBook mobi cbz full Sakamoto Shinichi Truyện Tranh Manga Adult Historical Psychological Mature Tragedy Seinen Văn học Nhật bản Văn học phương Đông
Nguồn fb/groups/AmazonKindle
akishop
Vào thế kỉ XVII, tìm kiếm "tự do và bình đẳng", sự kiện đã trở thành khởi đầu của xã hội Pháp hiện đại, cuộc khởi nghĩa của nước Pháp bắt đầu. Henry Charles Sanson, người khởi xướng trong bóng tối. Ông thuộc thế hệ thứ tư của gia đình Sanson, Đảo phủ của Paris hay còn gọi là "Monsieur de Paris" (Quý ngài Paris). Đây là câu chuyện về người đàn ông đó, người đao phủ đã chém đầu vua Louis XVI.
***
Bộ truyện bữa tui có mở poll trên story là có nên đăng hay không vì nó khá bạo lực và đẫm máu ý. Nhưng mà phần lớn là vote “Có” nên hôm nay tui sẽ review luôn :DD
Đừng bị cái tên đánh lừa nhé :)) Truyện tăm tối, không có tí ngọt nào đâu. Bạn nào dị ứng thì skip nhé. Cảnh báo là nội dung máu me lắm đó.
Truyện kể về gia đình Sanson, có vẻ là mang dòng dõi quý tộc và nhà này có truyền thống làm người hành hình, nói thẳng ra giết người theo công lý ấy. Ai cũng ghê tởm và kinh sợ cái gia đình này, dùng những lời lẽ đay nghiến, châm chọc để ví von hành động của bọn họ. Nhân vật chính của truyện là ở thằng con cả Charles. Người được cho là vết nhơ của gia đình, của dòng tộc vì anh này kiểu phản đối cái nghề hành hình của gia đình, cho đó là hành vi vô nhân đạo. Vấn đề là sau khi ổng trình bày quan điểm của mình xong thì bị ông bố đưa vào phòng tra tấn để cải tổ tư tưởng luôn ???? Oke thì tiếp sau đó, ổng đồng ý làm nhưng mà fail liên tục mấy phát, thế là ông bố quyết định đêm nào cũng abcxyz với bà vợ để bả đẻ thêm một đứa con trai nữa chứ con cả của ổng quá vô dụng :))
Còn con em Marie nữa, ôi mẹ ơi, bé mới tí tuổi đầu đã thích mổ banh xác mấy động vật nhỏ rồi nhét vào chai lọ rồi để chưng trên tủ kính ???? Tui thấy mà tui hoảng luôn. Có đoạn khi mà áp dụng cái tứ mã phanh thây lên nạn nhân ý, sức con ngựa yếu quá, thế là cô bé có gương mặt thiên thần ấy chạy lên pháp trường đưa cái kéo cho anh cả bảo là anh ơi anh cắt mẹ dây chằng đi để ngựa kéo cho dễ đứt. Ôi tim tôi :))
Sau này cô bé lớn lên và để quả đầu khá là “cá tính”, tui nhìn vô tui tưởng là nam, đọc gần nửa bộ mới biết ???? Con bé này man rợn vl ý đối lập hoàn toàn với anh trai bả luôn....
Chung quy thì truyện này nhuốm màu lịch sử, hầu hết các nhân vật trong gia đình Sanson hoặc là giới quý tộc là nhân vật thật và một vài câu chuyện của họ hay cac giai đoạn lịch sử nước Pháp cũng được kê vào trong đấy. Đọc rất hay và cũng rất hãi. Truyện thực tế ghê luôn ấy, chẳng có ai là đơn giản cả, toan tính từng đường đi nước bước trong lòng. Có đoạn ông ba mùi mẫn ôm thằng con cả mà nói là Nếu như cha được chém đầu con thì ba chỉ cần một nhát là đủ ????
Tác giả vẽ siêu siêu đẹp, nét tỉ mỉ cầu kì, hình ảnh sinh động như thước phim vậy. Tới cảnh hành hình mà mất gần nguyên một chap mấy chục trang mới xong. Rất cầu kì luôn, đọc sướng mắt lắm. Bạn nào đang stress vì chạy deadline thì vô đọc truyện ni nè, đảm bảo chén xong phát tỉnh luôn :DD
Dưới đây tui có trích một đoạn ngắn về cái tứ mã phanh thây một người cha đáng thương, vì hận giới quý tộc nên đã đả thương nhà vua ở cung điện Véc-xây, sau đó là một vài trích đoạn khá hãm như việc một ông quý tộc vuốt ve con búp bê có hình giống Marie, bla bla với nhiều thứ khác hay ho lắm.
***
[Review manga] INNOCENT - Shinichi Sakamoto
Như đã nói qua ở post trước, đây là manga có khá nhiều điểm tương đồng với RoV nên mình sẽ làm 1 bài review để mọi người đọc thử nhé.
Tên: INNOCENT (phần 1) và INNOCENT Rouge (phần 2)
Thể loại: Adult, Seinen, Historical, Tragedy, Suspense
NXB: Shueisha
Độ dài: Phần 1 đã hoàn thành với 9 vol, phần 2 hiện đang tới chap 27 (bản dịch Anh)
Phần 1 của manga xoay quanh nhân vật Charles-Henry Sanson, con trai trưởng của 1 gia đình có truyền thống làm đồ tể/đao phủ nhiều đời ở Paris. Khổ nỗi Charles lại là một đứa trẻ quá mong manh yếu đuối và nhạy cảm, nên con đường trở thành đao phủ nối nghiệp gia đình của anh khá vất vả và đầy đau khổ. Nội dung phần 1 đại để nói về phần đấu tranh nội tâm của Charles và hoài bão mong muốn 1 tương lai khác cho nước Pháp, nơi k cần tới nghề đao phủ nữa. Nhưng tóm lại tới hết truyện thì anh đã bị cuốn vào guồng quay của số phận và đi lại con đường của cha anh ý, the end. Cơ bản đọc xong cũng k khoái ảnh lắm nên tóm tắt vại thôi :v
Phần 2 của manga kế thừa các nhân vật và sự kiện từ phần 1 và tập trung vào nhân vật Marie-Joseph Sanson, em gái của Charles. Cần phải lật lại từ phần 1 để biết thêm về quá khứ của Marie J, khác với ông anh nhạy cảm của mình, ngay từ nhỏ cô bé đã thể hiện năng khiếu và hứng thú đối với truyền thống làm đao phủ của gia đình. Nhưng vì cô là CON GÁI nên bị chính bà ngoại của mình đe mắng, hành hạ để ép cô từ bỏ ước muốn làm đao phủ. Phẫn uất vì bị đè nén của Marie J ngày càng chồng chất lên nhau, tới đỉnh điểm là việc cô bé đã bị 1 gã quý tộc cưỡng bức khi còn khá nhỏ. Sau cú shock tinh thần đó, Marie Joseph lột bỏ lớp váy áo cũ, khoác lên mình bộ quân phục đỏ chói, cạo hẳn 1 bên tóc để từ bỏ thân phận con gái của mình và gia nhập lực lượng cảnh sát của cung điện Versailles.
Sau này, chính Marie Joseph đã trở thành cận vệ bảo vệ cho Marie Antoinette khi về làm Thái tử phi của nước Pháp (thấy quen chưa anh em? =)) ). Tất nhiên có cả đoạn Marie Antoinette ngỡ ngàng khi biết Marie Joseph là nữ nữa, nhưng đẹp trai thì mình mê thôi~ Cho ai ship Oscar-MA thì trong truyện này 2 Marie có gian tình với nhau THIỆT đó------ *ôm mặt*. 1 vài chi tiết tương đồng với RoV nữa là Marie Joseph cũng có 1 người hầu tên là Andre Legris, và anh này cũng thích chị lắm nhưng hiện vẫn đang là nhân vật nền =))))) Tình đầu của Marie Joseph có tên là Alain Bernard luôn nhé :3 Và vì người này nên cuộc đời của cô đã thay đổi rất nhiều......
Khác với RoV là shoujo với hoa hồng bay đầy truyện và mọi tình tiết đều được nhân đạo hóa hết sức có thể, INNOCENT là bức tranh trần trụi về giới quý tộc Pháp cuối thế kỷ 18, phô bày sự thối rữa, hủ bại và vô nhân tính của tầng lớp cai trị, mà đứng đầu là Louis XV. Chuyện tình cảm trong truyện cũng k có khái niệm tình yêu vĩnh cửu, thậm chí các nhân vật còn rất thoáng trong chuyện yêu đương và tình dục (thế mới sát với lịch sử). Và tuyến chính trong truyện gần như........chả có ai thẳng cả :)))) Hôm nay yêu nam mà hôm sau cưới gái là chuyện k có gì lạ..... Louis XVI còn đẹp như búp bê nhưng lại ghét quan hệ với vợ, chỉ thích nghịch khóa cơ :)))))
Thêm nữa là truyện có nhân vật chính làm đao phủ, nên diễn tả các cảnh tra tấn, hành hình khá là chi tiết và máu me, không phù hợp với trẻ nhỏ và người sợ cảnh máu me giết chóc Ụ Ụ Ai muốn xem nội dung chính có thể lướt qua thật nhanh mấy đoạn xử tử cho đỡ ghê. Ngoài ra cũng có nhiều cảnh BDSM, quan hệ, cưỡng bức vẽ khá rõ nên cũng gắn mác 18+ nhé ;_______;
Túm lại, đây là 1 manga khá hay và đặc sắc về thời kỳ CMTS Pháp với cái nhìn sát thực với lịch sử hơn nhiều so với RoV nhưng cũng rất khó đọc nếu k thích thể loại seinen pha chút kinh dị. Hồi trước mình đã đọc và drop vì k chịu được mấy cảnh tử hình, nhưng sau vì muốn me mám Marie Joseph nên đã cố gắng đọc tiếp Ụ Ụ
Hình trong ảnh từ phải qua trái, trên xuống dưới là: Marie Joseph, Charles, Henri (con trai Charles), Marie Antoinette, Fersen, Louis XVI, Madame Du Barry, Louis XV, Bá tước O'rlean (K rõ người đứng quay lưng)

 
Mời các bạn đón đọc Innocent của tác giả Sakamoto Shinichi.

may-doc-sach

tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000