DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hiền Hậu Thực Nhàn - Tác giả: Nhất Thụ Anh Đào

Chỉ có thể nói là ban đầu hoàng đế Lí Duệ đã chọn nhầm người, trao lầm niềm tin mà thôi. Hoàng đế vốn có ý nghĩ tươi sáng về một tương lai đẹp đẽ rằng: hoàng hậu hắn dày công chọn lựa (là cháu gái trung thần kiêm bạn thân kiêm bạn nhậu) chắc chắn sẽ thông


Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, nữ cường, thê nô, không cẩu huyết, hài, sủng, sắc, HE.
Độ dài: 103 chương + 16 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit
“Hiền hậu thực nhàn” là câu chuyện kể về một cặp phu thê đứng đầu thiên hạ, ban đầu họ chẳng yêu thích gì nhau y như chó với mèo. Thế nhưng bất ngờ là họ lại giống nhau về lối sống phúc hắc hết phần người khác.

Chỉ có thể nói là ban đầu hoàng đế Lí Duệ đã chọn nhầm người, trao lầm niềm tin mà thôi. :v :v

Hoàng đế vốn có ý nghĩ tươi sáng về một tương lai đẹp đẽ rằng: hoàng hậu hắn dày công chọn lựa (là cháu gái trung thần kiêm bạn thân kiêm bạn nhậu) chắc chắn sẽ thông minh lắm, chắc sẽ hiểu được ý hắn, sẽ là tri kỉ và quan trọng nhất là sẽ trấn áp được hậu cung loạn lạc này... Ai ngờ... hắn rước nhầm một cái đầu gỗ ngu ngốc lại ngoan cố, hoàn toàn không được việc gì...

Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi Triệu Yên Dung xuyên vào thân thể của tân hậu “không được việc” kia, lúc ấy bản thể đã bị ám toán hãm hại đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Bởi vậy việc đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh táo khỏe khoắn lại là đem tất cả những người bắt nạt thân thể trước khi xử lí một cách cay độc kiểu lầy lội, về độ lầy đó thì các bạn nên tự mình thưởng thức nhé, kể ra mất hay í :v

Nữ chính Triệu Yên Dung thực xứng đáng với chữ "Nhàn" vì đường đường là hoàng hậu, quyền quản lí hậu cung là quyền lực người người ao ước vậy mà nàng xem như phiền toái, quăng cho ai càng xa càng tốt, chạm vào cũng không chạm một chút. Nhưng chữ "Hiền" thì nàng làm theo rất chuẩn chỉnh câu Hiền như cọp cái ????????

Hiền Hậu Thực Nhàn - Tác giả: Nhất Thụ Anh Đào
 
Triệu Yên Dung là mẫu nữ chính mình rất thích vì nàng suy nghĩ rất thoáng, không phải cái kiểu “hậu cung này quá lớn, trái tim đế vương nào có chứa được mình ta, ta phải xuất cung phiêu bạt thôi”. Không hề nha. Triệu Yên Dung chấp nhận hòa mình vào hoàn cảnh và gắn bó với hoàng đế, không xem hoàng cung là chốn nương thân tạm bợ. Theo như lời Triệu Yên Dung thì ai bảo hoàng đế hắn đẹp mắt như vậy chứ, lăn lộn cùng hắn nàng cũng không thiệt thòi. Thật sự hoàng hậu là minh chứng cho lòng yêu cái đẹp đặc biệt là trai đẹp.

Triệu Yên Dung có suy nghĩ mạnh bạo nhưng thấu đáo và hành động thì bẩn bựa nhây lầy, tuyệt đối không giống một thế gia khuê tú, mắng chửi người không thua ai lại không hề tục tĩu. Nói không ngoa thì Triệu Yên Dung và Lí Duệ đúng là một đôi trời sinh, đế hậu nhìn nhau mỉm cười là thấy được trong mắt đối phương ý đồ đen tối muốn chỉnh người khác, hai người ở bên nhau sớm muộn cũng tạo thành một cái đầm vì cách sống lầy lội đó.

Thực ra hoàng đế truyện này trước kia không hề giữ thân như ngọc, nhưng đó không là vấn đề lớn phải không ạ? Vì hắn là vua đứng đầu thiên hạ này, hắn có tam cung lục viện phi tần mỹ nữ nhiều như mây. Nhưng chỉ cần sau khi xuất hiện người hắn thật lòng yêu thì hắn giữ thân là được, mình cũng không quá cầu toàn vấn đề đó.

Lý Duệ cũng là một dạng chàng trai “non” bị một đám phụ nữ tâm cơ lừa dối đến tội. Trong việc triều chính hắn đường đường là một đấng minh quân nhìn xa vạn dặm. Vậy mà trong hậu cung của mình, hắn lại không quản được chút nào, đến mức Triệu Yên Dung còn không thể hiểu nổi hắn đã lớn như vậy rồi mà hậu cung có thể loạn đến thế thì hỏi có nghịch lí hay không? :v

Lý Duệ không phải nam chính lạnh lùng báo đạo quỷ kế đa đoan. Lý Duệ chỉ là manh nam cực kì thê nô, kiểu đội thê tử lên đầu là trường sinh bất lão. Thân là đế vương trên triều trị đám gian nịnh thật là mát tay, về nhà gặp thê tử nhỏ bé hung hăng lại không biết phải làm thế nào cho nàng để mắt tới mình. Bởi Lý Duệ chưa từng yêu ai, đáng thương cho hắn không hiểu được những rung động đó là gì, chỉ thấy liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái là đã thỏa mãn lắm rồi.

Hoàng đế trong “Hiền hậu thực nhàn” thực sự là một phu quân dễ thương, thê nô từ phút đầu chớm nở tình cảm và ở đây rất dễ nhận thấy thê nô là có di truyền, cả dòng họ đều thê nô. Nghe mà đắng lòng ????????

----

“Hoàng Đế rất muốn ngủ một giấc với Hoàng Hậu, chỉ là không biết sao mỗi lần nhìn thấy nàng, thấy nàng cười, thấy nàng nũng nịu, thấy nàng giận dữ, hắn đều cảm thấy nữ nhân sống động như vậy thật khiến người yêu thích, mơ hồ lại có chút bận tâm, nếu đã ngủ với nàng rồi, có khi nào lại giống những nữ nhân khác không thú vị hay không?

Ôm một cái, hôn một cái, Hoàng Đế làm chuyện thân mật với Hoàng Hậu, nhưng chỉ cần Hoàng Hậu lộ ra một chút không vui hoặc có biểu tình khẩn trương thì hắn lập tức thu tay.

Hài tử đáng thương, hắn cũng không biết loại ưu tư lo được lo mất này là cái gì, chỉ là trong lòng khát vọng một chút, nếu ngày nào đó Hoàng Hậu chủ động giữ hắn lại qua đêm thì hay biết mấy. Triệu Yên Dung không đề cập tới, hắn cũng chỉ có thể gánh vác chịu đựng, chờ đợi vậy. Đau cũng vui vẻ.”

----

“Không nói đến chuyện nàng thực sự không thích lại có thêm những nữ nhân khác tới tranh sủng trong hậu cung, cho dù nàng cảm thấy không sao cả cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Hoàng Đế mà thực sự giận dỗi, cáu kỉnh thì không dễ dỗ ngọt như nữ nhân chút nào.

Hoàng Hậu lập tức “Ưm” một tiếng dựa vào lồng ngực của hắn, một tay véo lỗ tai của hắn, híp mắt hung tợn nói: “Ngài dám tuyển phi thiếp liền lật ngược Chiêu Dương điện lên, mang bọn nhỏ trở về nhờ cậy di phụ di mẫu! Cả đời này chàng đừng hòng có thể gặp lại nhi tử, nhi nữ!”

Hoàng Hậu hung tàn như thế lại làm cho long nhan Hoàng Đế vô cùng vui vẻ.

Quả nhiên Hoàng Hậu vẫn yêu ta nhất!
Hoàng Đế vô cùng cảm động.” * ????????

----

“Hiền hậu thực nhàn” là một câu chuyện cung đấu với cốt truyện quen thuộc: yêu rồi độc sủng, hạnh phúc mãi về sau. Truyện không có những phong ba thăng trầm thử thách tình cảm, không có hiểu lầm cẩu huyết vì hai nhân vật được xây dựng cực hiểu ý nhau, đọc rất thoải mái và “mát lòng mát dạ”.

Bên cạnh hai nhân vật chính được tác giả gọt giũa tỉ mĩ, các nhân vật phụ bạn bè họ hàng đều thuộc hàng cực phẩm đáng yêu vô đối, mang lại rất nhiều tiếng cười và tình huống dở khóc dở cười cho truyện.

Vậy thì các tình yêu ngại gì mà không nhảy hố nàng Hiền hậu này đây ạ?

----

* trích từ truyện
Review by #Hạ Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000