DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Giấu Mình Giữa Biển Người Bao La - Tác giả: Độc Mộc Châu

Hiện thực cuộc sống không quá tàn khốc như vậy, nhưng cũng thường xuyên xảy ra những biến cố bất ngờ, thời gian dần trôi sẽ ngộ ra đạo lý đấu tranh thuộc về chính bản thân, cũng học được tấm lòng biết ơn. Sóng ngầm, luôn ẩn giấu những khi bạn cho là yên b


Có lẽ đến một thời khắc nào đó, con người ta sẽ chỉ còn cảm thấy lạc lõng, vô vị, mọi thứ trên đời dường như chẳng còn ý nghĩa. Đứng giữa thế giới rộng lớn mênh mông này, chúng ta chẳng khác nào một hạt cát, bé nhỏ đến mức không cảm nhận được mình đang tồn tại.

Tôi, bạn hay nói đúng hơn là chúng ta, sau khi bước vào tuổi trưởng thành thì nên sống như thế nào, điều này ngoài bản thân chúng ta ra hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ tác động nào từ bên ngoài cả.

Bạn có bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ làm gì không?

Kiếm một công việc ổn định nào đó, bươn trải qua quãng đời còn lại?

Đi đâu đó, tận hưởng cuộc sống của mình, tuổi trẻ của mình một cách thật ý nghĩa nhất trước khi mình trở nên già nua và chậm chạp không thể theo nổi xã hội phồn vinh, nhộn nhịp.

Làm công việc mình yêu, sống cuộc đời mình muốn, theo đuổi những gì mình đã đặt ra để tiến tới tương lai phía trước.

Có vô vàn con đường mà chúng ta có thể đi cũng như lựa chọn. Nhưng, khi tâm hồn chúng ta mới trưởng thành đôi chút, ai ai cũng mang trong mình một sự khát khao to lớn vượt trăm núi, ngàn sông dể đặt chân tới vùng trời tự do tự tại đúng không?

Ai cũng từng ấp ủ và quyết tâm khám phá những nơi xa xôi ấy, những miền đất hứa, những con đường mới. Rằng… phải đi xa hơn, xa hơn nữa để tận mắt thấy những điều mình chưa bao giờ biết đến. Và dẫn bạn cũng ý thức được rằng: một sinh mệnh đang dần già yếu đi cũng chính là một sinh mệnh dần được lấp đầy bởi những trải nghiệm phong phú mà tuổi trẻ đã tích trữ đủ đầy.

Chỉ là, cũng chính vào lúc đã đi xa đến vậy rồi bạn mới giật mình hiểu ra, vốn dĩ rời đi vô cùng giản đơn, mà điều khó khăn nhất là giờ đây chẳng còn cách nào để quay đầu trở về nữa…

“Giấu mình giữa biển người bao la” - tập tản văn mới nhất của tác giả Độc Mộc Châu, cuốn sách được chia làm 2 phần: “Nhật ký du ngoạn” và “Đêm không ngủ”. Ghi lại những câu chuyện của tác giả khi đi qua nhiều thành phố ở Anh, Nhật, Morocco, Việt Nam..., cũng như thuật lại một cách đầy cảm xúc diễn biến tâm lý trong trận chiến đấu tranh với bệnh tật của chính mình, những câu chuyện vụn vặt giữa tác giả với gia đình và bạn bè trên bước đường trưởng thành.

Hiện thực cuộc sống không quá tàn khốc như vậy, nhưng cũng thường xuyên xảy ra những biến cố bất ngờ, thời gian dần trôi sẽ ngộ ra đạo lý đấu tranh thuộc về chính bản thân, cũng học được tấm lòng biết ơn. Sóng ngầm, luôn ẩn giấu những khi bạn cho là yên bình tĩnh lặng.

Mời bạn đón đọc.

giau-minh-giua-bien-nguoi-bao-la-tac-gia-doc-moc-chau


Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Độc Mộc Châu
  • Người dịch: Phi Tường
  • Nhà xuất bản: Nxb văn học
  • Nhà phát hành: AZ books
  • Mã Sản phẩm: 8936186541421
  • Khối lượng: 484.00 gam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 04/11/2019
  • Số trang: 378

thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 125.000

Giá bán

100.000

Giá bìa 125.000

Giá bán

100.000