DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Dữ Liệu Bạch Kim - Tác giả: Higashino Keigo

Thiên tài toán học Tateshina Saki đã tạo ra một chương trình tổng hợp dữ liệu DNA của người dân để hỗ trợ cảnh sát trong việc kiểm soát, ngăn chặn và truy bắt tội phạm. Nhờ hệ thống dữ liệu này, tỷ lệ phá án của cảnh sát tăng vọt.


Thiên tài toán học Tateshina Saki đã tạo ra một chương trình tổng hợp dữ liệu DNA của người dân để hỗ trợ cảnh sát trong việc kiểm soát, ngăn chặn và truy bắt tội phạm. Nhờ hệ thống dữ liệu này, tỷ lệ phá án của cảnh sát tăng vọt. Tuy nhiên, hung thủ của vụ án giết người liên hoàn NOT FOUND 13 vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc, đối với hệ thống điều tra DNA, NOT FOUND 13 chỉ là vấn đề thiếu dữ liệu, hay chính là một lỗ hổng bí ẩn cần được giải đáp? Đâu là chìa khóa để mở ra kho “Dữ liệu bạch kim” bí ẩn?
***

Sinh năm 1958 tại Osaka, là nhà văn trinh thám hàng đầu hiện nay tại Nhật Bản. Năm 1985, Higashino Keigo giành được giải Edogawa Rampo lần thứ 31 cho tác phẩm trinh thám hay nhất với tiểu thuyết Giờ tan học.

Các năm sau đó, Higashino Keigo liên tục được đề cử vô số giải thưởng văn học lớn. Năm 1999, ông đoạt giải Mystery Writers of Japan Inc với tiểu thuyết Bí mật của Naoko, và năm 2006, là giải Naoki lần thứ 134 cho Phía sau nghi can X.

Các tác phẩm khác của Higashino Keigo đã được phát hành:

  • Phía sau nghi can X
  • Bí mật của Naoko - Bạch dạ hành
  • Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya
  • Hoa mộng ảo
  • Ảo dạ
  • Ma nữ của Laplace
  • Phương trình hạ chí
  • Sự cứu rỗi của Thánh nữ
  • Ma thuật bị cấm
  • Án mạng mười một chữ
  • Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei
***
Về tổng quan lúc mới nhận, đây là một cuốn sách khá xinh xắn, mình nhận được trong tình trạng bọc nilong chống shock khá kỹ càng, sách không bị quăn gì cả, mặc dù thời gian chờ đợi có hơi lâu chút. Sách khá dày cầm nặng tay, bìa có dập nổi, mình không nhớ là bác Keigo còn quyển nào in dập nổi như này không vì trước mình có đọc của Nhã Nam và IPM thì hình như là không, lối trang trí kiểu cổ điển, lấy hình ảnh phụ nữ làm trung tâm, phải chăng thủ phạm là cô gái này, màu sắc và thiết kế hướng cổ điển, làm mình nhớ đến phim Matrix và phim Bằng Chứng Thép đình đám một thời của Hongkong!

Ban đầu mình nhìn ra 1 đoạn mã nhị phân trên bìa sách là chữ "D", cho nên hí hửng thử phân tích xem toàn bộ đoạn code có phải là Dữ Liệu Bạch Kim không, thì rất tiếc là không phải, chắc anh thiết kế bìa không có dụng ý này.. hoặc nếu tinh tế đến mức này thì in hơi khó nhìn quá)

Đã có nhiều bài review về tác phẩm này và bày tỏ quan điểm thất vọng, phải thừa nhận rằng bác Keigo có vẻ đang hụt hơi và thiếu sự đổi mới trong việc ra tác phẩm mới, nếu các bạn đã đọc chuỗi tác phẩm rồi sẽ thấy Dữ liệu Bạch Kim "có nét" ý tưởng hơi giống tác phẩm "tiền bối". Đó là..

Biến Thân và Bí mật của Naoko!

Tất nhiên tình tiết và cốt truyện sẽ là không giống nhau, tuy nhiên nếu đặt lên bàn cân thì dường như hai tác phẩm tiền bối cố vẻ nổi trội hơn trong việc đẩy cao tình tiết và giải quyết nút thắt hơn

Con người không phải là một cỗ máy hay một thuật toán, con người là một sinh vật sống, có tri giác, có tình cảm, mỗi cá nhân lại có ham muốn, cá tính riêng biệt và điều đó làm nên "cái tôi" của mỗi người, làm nên tính đa dạng, muôn màu của cuộc sống, cả 2 câu chuyện đều nói về những khả năng phi thường của khoa học nói chung và y học nói riêng trong cuộc sống hiện đại

Có vẻ như Keigo luôn đau đáu về nhân thức về cái tôi bản ngã trong cuộc sống hiện đại cũng như sự tham gia của trí tuệ nhân tạo và người máy. Cuộc sống càng hiện đại thì những giá trị truyền thống càng mất đi, đến 1 cánh tay robot cũng có thể tạo ra một sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo chẳng kém gì một nghệ nhân thì liệu liệu chúng ta có cần nhìn lại khái niệm "Nghệ Thuật"

Liệu tất cả các giá trị nhân sinh có đảo lộn?

Tôi tự đặt câu hỏi rằng, liệu có phải ẩn sâu trong chúng ta là nhiều nhân cách nhỏ bé, nếu "chúng" có thể chung sống hòa hợp trong một cơ thể thì sẽ hình thành một con người bình thường, còn nếu có nhân cách bất kỳ nào nổi loạn thì sẽ thể hiện ra trạng thái đa nhân cách?

Đúng ra là phải đa nhân cách hòa bình và đa nhân cách hỗn loạn!

Đa nhân cách là một triệu chứng thường xuất hiện khi bệnh nhân xuất hiện những cú shock lớn thời thơ ấu, và nhân vật chính- Kagura của chúng ta cũng vậy, con người thứ hai dường như xuất hiện khi người bố anh qua đời vì cảm giác đau khổ và tuyệt vọng bởi sự tự tin và hiếu thắng trước trí thông minh nhân tạo

Mình không đọc nhiều Keigo nhưng nếu để ý thì mô-tuýp chung của tác giả luôn là một cốt truyện đầy tuyệt vọng nhưng đa số là cái kết mở, một cái kết đưa lại hi vọng cho người đọc, bonus thêm vài tuyến nhân vật phụ, gây nhiễu suy đoán (cứ ông nhân vật nào mà càng bộc lộ nhiều sự liên quan và có khả năng là hung thủ nhất thì thường là không phải, thủ phạm sẽ xuất hiện mù mờ và tưởng chừng là không liên quan.)

Nếu là fan cứng của bác Cây Gỗ thì chắc là đọc khoảng 1/3 quyển sách sẽ lờ mờ đoán được hung thủ. Mình cũng vậy..

Nhưng có lẽ cách đọc như vậy sẽ mất đi sự ham mê đối với dòng trinh thám nói chung và tác phẩm Keigo nói riêng, chính đoạn nhân vật chính nói chuyện với người làm đồ mỹ nghệ cách làm ra một tác phẩm truyền được hết tâm hồn của mình vào, anh ta trả lời rất ngắn gọn: "Đừng để trái tim vào, tác phẩm sẽ hướng dẫn người thợ chứ không phải là người thợ chế tạo ra sản phẩm.." câu nói đó làm tôi giật mình!

Có phải chăng tôi luôn cố liên tưởng đến các tác phẩm trước của bác Keigo để so sánh, có phải chăng tôi hí hửng khi đoán đúng thủ phạm, điều đó có làm mất đi cái hay của cuốn sách, có lẽ khi đọc một tác phẩm mới tôi nên quên đi tất cả tôi đã đọc để hiểu được những gì tác giả truyền đạt, để cảm thụ nội dung một cách trọn vẹn nhất!

Một cái bụng rỗng tuếch thì mới cảm nhận được vị ngon món ăn!

Có vài tip mà mình muốn thông tin với các bạn

Việc kích điện vào não tăng trí thông minh là một ý tưởng không mới, nó có từ thế kỷ 18, việc kích thích 1 dòng điện hợp lý sẽ kích thích một số vùng ngủ và năng lực bộ não sẽ vượt trội, nó như kiểu bạn root máy và can thiệp sâu vào phần cứng của bộ não, tuy nhiên nó thuộc danh mục bị cấm trong y tế - khác xa với châm cứu, việc này có thể khiến con người bị hôn mê hoặc ảo giác hoặc dẫn đến tử vong, chính vì lẽ đó tôi xin mạo muội đưa ra suy nghĩ thêm là anh nhân vật chính cũng bị chích điện vào não!

Việc thu thập thông tin từng cá nhân là việc sẽ và đã làm trong thực tế ở các nước, trong đó có Việt Nam, ví dụ định danh qua chip, tất nhiên việc triển khai đến mức độ nào thì nhà nước sẽ trưng cầu dân ý chẳng hạn, nhưng đó ở một tương lai xa

Keigo là một tác giả mạnh về việc đánh lừa suy nghĩ người đọc, bằng việc nhấn nhá câu chữ, thêm thắt dần các nhân vật phụ gây nhiễu phán đoán, ông luôn thả nhân vật vào ma trận thời gian giữa quá khứ và hiện tại, chất gây nghiện này khiến đa số bạn trẻ phê pha mê ông như điếu đổ :))

Trong cuốn sách này bạn sẽ trả lời được hai câu hỏi lớn thứ nhất là liệu DNA có phải sẽ quyết định mọi thứ con người không và thứ hai giá trị cuộc sống hiện đại này là gì?

Mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình!

Một tiểu thuyết trinh thám hay sẽ đưa ra một vấn đề nhỏ để người đọc trả lời một câu hỏi lớn..

Nếu bạn hỏi cuộc sống này có công bằng hay không, thì xin thưa, câu trả lời là có, nhưng công bằng cũng có cái giá của công bằng, nếu bạn bạn chịu trả giá nhiều hơn thì đó là loại công bằng "tốt" hơn - đó là chân lý sau khi tôi đọc xong quyển sách này, và định nghĩa của công bằng chính xác là:

Công bạn (với xã hội) Bằng bao nhiêu thì quyền lợi của bạn được bấy nhiêu!

Đánh giá: 7/10

Bài viết chỉ mang tính cá nhân, chúc bạn đọc vui vẻ
Dữ Liệu Bạch Kim - Tác giả: Higashino Keigo
 
  • Mã sản phẩm: 8935212357968
  • Tác giả : Higashino Keigo
  • Dịch giả : Phương Chi
  • NXB Thanh Niên
  • Kích thước : 14.5x20.5cm
  • Năm xuất bản : 2021
  • Số trang : 460

Bài viết mới
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
Sách Mới Phát Hành
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000