DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Đạo Tình

Tác giả Chu Ngọc
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 7941
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Chu Ngọc Ngôn tình Hắc bang Văn học phương Đông
Nguồn 2vblog.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Trước tiên, mình xin nói trước, đây không phải là cuốn ngôn tình hắc bang hay nhất cũng như hoàn hảo nhất. Nhưng cũng đừng bỏ lỡ nó, vì nó sẽ đem đến cho bạn rất nhiều điều bất ngờ, vui vẻ và hấp dẫn lắm ạ. Mình chưa từng thấy nam chính nào mà bá đạo như anh Tề Mặc này luôn ấy. Đọc mà nhiều đoạn cứ phải cười như con dở vì những phát ngôn "made by Tề lão đại". Chưa kể, chị nữ chính "ngầu lòi" cùng dàn nam phụ bát nháo đã tạo nên một câu chuyện với nhiều khía cạnh khác nhau rất thu hút ạ.

Nữ chính tên là Mộc Ly Tâm, là một đứa trẻ mồ côi được tổ chức siêu trộm nuôi dưỡng. Cô cùng bạn thân là Tùy Tâm đã thực hiện rất nhiều vụ trộm với giá trị xa xỉ. Đáng tiếc, trong vụ trộm cuối cùng để chính thức "rửa tay gác kiếm" thì cô đã chọc người không nên chọc. Đoán thử xem, đó chính là ai nào? Vâng, là Tề Mặc hay còn gọi là Tề lão đại đấy ạ. Và thế là, cuộc đời của anh cùng cô gắn kết với nhau theo cái cách xui xẻo vậy đó.

Nói đến Tề Mặc thì anh hẳn là nam chính được ưu ái nhất. Anh không những đẹp trai, thông minh, tài giỏi mà còn "bá đạo trên từng hạt gạo" luôn. Vì sinh ra trong gia tộc hắc bang, lấy việc buôn bán vũ khí làm giàu nên ngay từ khi còn thơ bé anh đã học cách để tồn tại trong thế giới ngầm đen tối này. Vậy nên, Tề Mặc anh có thể tàn nhẫn ác độc với bất cứ ai và bất cứ điều gì làm tổn hại đến bản thân mình. 
Vậy mà, Ly Tâm kia dám ngang nhiên trộm đồ của anh, thật không muốn sống rồi. Anh đem cô về giam giữ bên mình. Biến một siêu trộm tài ba, một nữ hoàng đua xe chỉ để làm tài xế và gối ôm khi ngủ thôi :v :v Đọc mấy đoạn này mình cứ phải xoắn ruột lên vì cười ấy. Ai mà ngờ được, Tề lão đại lại có thể làm mấy việc như thế với cô gái bản lĩnh này kia chứ. Nhưng mà, Ly Tâm kia dù tài giỏi thế nào thì đứng trước Tề Mặc cũng đành câm nín ôm hận thôi. Anh đây không bao giờ hai lời đâu nhé. Hoặc là tuân lệnh hoặc là chết :) :)

Rồi anh đem cô theo bên mình, bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều hiểm nguy khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như mạng sống không còn. Khi ấy, Ly Tâm giống như bùa hộ mệnh của Tề Mặc vậy. Nhờ có cô mà họ đã biến nhiều chuyện nguy thành an. Và Ly Tâm cũng thể hiện được vai trò bản lĩnh của mình, nhận được cái nhìn khác của Tề lão đại. 

Họ cùng nhau trải qua rất nhiều hành trình dài, từ những vùng đất nghèo nàn lạc hậu ở châu Phi, đến Trung Đông dầu mỏ quý giá, hay những thành phố châu Âu lãng mạn rực rỡ và cả nơi mà hoa anh túc nở bạt ngàn... Không chỉ có chiến tranh, đạn dược, phóng xạ... mà còn là nơi những con người không thể thoát khỏi vòng xoáy của tham vọng, địa vị, quyền lực tiền tài mà cam tâm bán đi linh hồn mình cho quỷ dữ.

Cùng trải qua sinh tử ấy, tình cảm của họ càng thêm gắn chặt. Nhưng mà bạn biết đấy, Tề lão đại của chúng ta thì làm gì biết lãng mạn hay nhẹ nhàng gì chứ. Vào một buổi chiều ánh hoàng hôn tuyệt đẹp thế mà lại có đoạn đối thoại như vậy nè: 
"Em thích tôi?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không!"
"Ừm"
"Tôi cho phép em thích tôi." :v :v :v 

Đọc đoạn này, mình phun nước luôn ấy. Anh nhà đúng là không còn từ nào để nói nữa sao? Có ai lại đi hỏi người ta như vậy rồi còn tự tin trả lời thế không không biết? Nhưng mà, như mình đã nói, thì đây cũng chính là nét riêng rất độc đáo tạo nên một Tề bá đạo mà bạn không thể nhầm lẫn ở bất cứ đâu được.

Đạo tình thu hút và hấp dẫn người đọc khó lòng dứt ra không chỉ vì couple nam nữ chính mà còn nhờ vào dàn nam phụ siêu cute, siêu đáng yêu nữa ạ. Nhất là đám cận thần của anh Tề là Tứ Ưng với Lập Hộ ấy. Mấy anh này luôn tạo nên những trận cười vui vẻ cho người đọc mỗi khi xuất hiện. Nói chung là thích lắm luôn.

À, chưa kể, sau này còn có sự góp mặt của anh bạn nhỏ Tề Thiên Vũ nữa. Bạn đoán xem, bạn nhỏ này giống ai mà lại có thể không sợ trời không sợ đất đi làm loạn thiên hạ thế chứ? Ngay đến đối thủ của Tề Mặc cũng bị bạn nhỏ đây làm cho dở khóc dở cười luôn.

Nói tóm lại, mỗi người một phong cách một gout đọc truyện riêng, có thể truyện hay với người này dở với người kia nên mình không thể cho các bạn lời khuyên chính xác được. Nhưng nếu bạn thích những điều mình đã kể trên và bỏ qua những hạt sạn nhỏ thì hẳn câu chuyện này rất đáng để đọc. Hấp dẫn, vui vẻ, thu hút, nghẹt thở là những từ mà mình có thể hình dung ra khi đọc đó ạ. Chúc mn nhảy hố vui vẻ nhé :)

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 119.000   

Giá bán

95.000 

Tiết kiệm
24.000  (20%)
Giá bìa 119.000   

Giá bán

95.000 

Tiết kiệm
24.000  (20%)