DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

100 Children Books: Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Quy - Laura Numeroff & Felicia Bond

Ai sẽ nghĩ rằng việc cho chú chuột một chiếc bánh cookie lại có thể khiến bạn vướng vào một lô một lốc những trò nghịch ngợm tinh quái? Liệu một loài gặm nhấm nhỏ bé...

100 Children Books: Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Quy – Laura Numeroff & Felicia Bond.

 

Ai sẽ nghĩ rằng việc cho chú chuột một chiếc bánh cookie lại có thể khiến bạn vướng vào một lô một lốc những trò nghịch ngợm tinh quái? Liệu một loài gặm nhấm nhỏ bé chút chít thế kia có thể “quay”  một cậu bé con tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như “quay chong chóng” đến mệt bở cả hơi tai hay không?

 
 

Trong Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Cookie (tựa gốc: If You Give A Mouse A Cookie), tác giả Laura Numeroff và nghệ sĩ vẽ minh họa Felicia Bond cho ta thấy rằng thậm chí một hành động tưởng như vô hại nhất vẫn có thể châm ngòi cho một loạt những sự kiện điên rồ mang tính dây chuyền với sự kiện trước luôn là nguyên nhân đưa đến sự kiện tiếp theo.

buy book

Bạn có thể vướng vào rắc rối gì nếu cho chú chuột một mẩu bánh cookie?

Một con chuột nhắt xấc láo hỏi xin một cậu bé hãy cho nó một mẩu bánh cookie. Dĩ nhiên cậu bé rất sẵn lòng, tại sao lại không chứ nhỉ? Thế rồi một mẩu bánh cookie đưa đẩy tới một cốc sữa. Một cốc sữa lại dẫn đến việc cần một cái gương để chuột ta kiểm tra xem ria mép mình có dính sữa không, việc này rốt cuộc khiến con chuột đột nhiên nổi hứng muốn tỉa tót mớ lông của nó. Trước khi bạn ý thức được chuyện gì đang thật sự diễn ra thì bạn đã thấy mình đang làm một chiếc giường tí hon cho chuột từ một miếng bông dặm phấn và treo bức tranh gia đình chuột mà chuột ta đã vẽ lên tủ lạnh nhà bạn rồi. Bằng cách nào đó, trong quyển sách này, luôn có một chuỗi những sự kiện và viễn cảnh liên tiếp không hề có điểm dừng mà cái trước khơi mào cho cái sau – một khả năng giải trí thật sự vô tận. Laura Numeroff đã làm rất tốt trong việc tạo dựng nên mỗi cảnh truyện một cách thật chậm rãi khiến cho bạn không ngừng tự hỏi, chuyện quái gở gì có thể xảy ra tiếp theo đây?

sach thieu nhi neu ban cho chuot cai banh quy
mua sach neu ban cho chuot cai banh quy gia tot

Tranh minh họa

Một câu chuyện như thế này một khi đã được minh họa thì cần phải được minh họa bởi một nghệ sĩ có tay nghề giỏi, và Felicia Bond chính là sự lựa chọn đúng đắn cho công việc này. Bà đã minh họa cho rất nhiều quyển sách thiếu nhi, bao gồm toàn bộ loạt sách If You Give…* và Big Red Barn* được viết bởi Margaret Wise Brown (tác giả của Goodnight Moon*).

Chắc hẳn sẽ còn rất nhiều người khác chứ không phải chỉ mỗi tôi không thôi đâu, nhưng tôi, sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng mình đã săn lùng như điên để tìm cho ra một miếng bông dặm phấn vào hồi lần đầu tôi đọc tác phẩm này ở trường tiểu học, vì trong tác phẩm, miếng bông dặm phấn trông thật mềm mại, nhẹ tựa như bông và dễ chịu khi chú chuột cuộn mình trong chăn một cách hoàn toàn khoan khoái trên đó. Chả cần phải nói, thậm chí dù nếu hồi đó tôi có tìm được một miếng bông, tôi chắc chắn sẽ không thể ngủ trên đó được, thế nhưng cái đầu nhỏ bé hiếu động của tôi ngày đó đã không xét kĩ đến điều đó và chỉ tới một lúc sau (năm phút trước) thì tôi mới đau khổ nhận ra sự thật. Các bức vẽ trong quyển sách này biến những thứ bình thường trông không hề hài hước sẽ trở nên rất hài hước. Những cảnh hành động tĩnh mô tả sự phá hoại kinh hoàng của con chuột được vẽ một cách tuyệt vời đến đáng kinh ngạc. Theo quan điểm của tôi, ngoài kia hẳn còn có nhiều tranh minh họa khác thú vị và độc đáo hơn, thế nhưng những bức tranh minh họa trong quyển sách này đã thể hiện cốt truyện của nó một cách xuất sắc. Thậm chí ngay cả việc lau sàn nhà cũng trông như một công việc hết sức vui vẻ, đặc biệt là khi con chuột khoe khoang một miếng bọt biển mềm mại, ươn ướt và to thật là to được vẽ theo cái cách khiến bạn chỉ muốn chộp lấy nó ngay để lau sàn nhà bạn.

Nếu bạn tặng trẻ con quyển sách này…

Trẻ em gần như chắc chắn sẽ say mê đọc nó, hoặc kêu bạn đọc cho các em nghe. Các em cũng sẽ học hỏi được nhiều điều mà bản thân cũng không hề ý thức là mình đang học. Trẻ con thường ghi nhớ được thông tin nhiều nhất khi các em được chơi đùa vui vẻ, và quyển sách này chính là như thế, vui nhộn và thú vị. Tác phẩm trực tiếp khắc họa nguyên nhân và kết quả, và cũng không ngờ rằng trẻ em sẽ thấy được ‘chứng cứ’ rằng một hành động nhỏ có thể dẫn tới cả một mớ bòng bong, và nhờ đó hi vọng các em sẽ bắt đầu ý thức hơn về những hành động của chính mình trong tương lai.

Bạn nghĩ gì về tác phẩm Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Cookie của Laura Numeroff? Nó có phải là một trong những quyển sách yêu thích của bạn không?

*Loạt sách nổi tiếng If You Give… (tạm dịch: Nếu Bạn Cho…)  sáng tác bởi Laura Numeroff và do Felicia Bond minh họa. Hiện tại loạt sách có tất cả 16 quyển phát hành từ năm 1985 tới 2016, với quyển đầu tiên là Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Cookie. Những câu chuyện trong loạt sách này sử dụng kết cấu cốt truyện theo hướng tuần hoàn, giới thiệu đến người đọc một chuỗi những sự kiện mang tính dây chuyền. Vào cuối mỗi câu chuyện, người đọc sẽ khám phá ra rằng những nhân vật lại mắc kẹt vào cùng một sự việc giống y như lúc ban đầu. Toàn bộ câu chuyện đều theo một kịch bản “Nếu__________, thì_________”. Nếu Bạn Cho Chú Chuột Một Mẩu Bánh Cookie đã sản sinh ra thêm rất nhiều quyển sách khác mở rộng ra không chỉ viết về chuột và bao gồm các nhân vật khác như nai sừng tấm, heo, chó và mèo. (Theo Wikipedia)

*Big Red Barn (tạm dịch: Kho thóc lớn màu đỏ), bản do Felicia Bond minh họa là bản do nhà xuất bản HarperCollins phát hành lại vào năm 1989. Quyển sách viết về một ngày cũng như mọi ngày trên một nông trại nọ, nơi cả một gia đình gia súc vui đùa hòa thuận và ngủ cùng nhau. (Theo Wikipedia và Amazon)

*Goodnight Moon (tạm dịch: Ngủ ngon nhé, Mặt Trăng) là sách ảnh thiếu nhi do Margaret Wise Brown viết và Clement Hurd minh họa, ra mắt vào năm 1947 và là một ví dụ tiêu biểu của truyện kể trước khi đi ngủ. Câu chuyện chủ yếu kể về một đứa trẻ nói “chúc ngủ ngon” tới mọi thứ xung quanh: “Ngủ ngon nhé, căn phòng. Ngủ ngon nhé, Mặt Trăng. Ngủ ngon nhé, nàng bò cái nhảy qua cả Mặt Trăng. Ngủ ngon nhé, bóng đèn, và cả bong bóng màu đỏ nữa…”. (Theo Wikipedia)

Tú Uyên (bookaholic.vn - Theo Children’s Books Guide)


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000